Biết Rằng Buồn Cũng Vậy Thôi
Biết rằng buồn cũng vậy thôi
Bình minh cũng nở nụ cười sớm mai
Quay về tay lại trắng tay
Tình không như mộng có ai thương tình
Âu là một kiếp phù sinh
Dù sao vẫn biết phận mình chưa may
Đành cam số kiếp đoạ đày
Trách chi con tạo hay xoay ngược vòng
Ta về khép kín cửa lòng
Con tim khô héo không còn biết đau
Chết từ buổi vẫy tay chào
Là lần đưa tiễn tình vào thiên thu
Để hồn rơi cõi sa mù
Trăm năm xiềng xích ngục tù khôn nguôi
Biết rằng buồn cũng vậy thôi
Thà như chiếc lá... cứ rơi âm thầm
MPN./.2003