Sáng & Tối

Tôi đi giữa gian nan
Hồn rơi vào phiêu lãng
Bóng đời vẫn lao xao
Trên vai gầy hư hao

Đựng buồn trong gió bão
Gót mòn theo vết chân
Bàn tay đầy vết nhọn
Mắt buồn mắt bâng khuâng

Ôi mãnh đời trôi nổi
Đau thương không nguồn cội
Lạy "Ngài" ơn mưa móc
Lòng bền lòng không phai

Vai gầy vai dáng nhỏ
Hành trang là thương khó
Tâm hoài dòng lệ đổ
Đường xuôi đường ngược gió

Sáng trong vùng tăm tối
Chiều trong áng mây trôi
Khuya trong tầm mắt gửi
Ngày trong ngày hoang mang .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả