Tự khúc Huế thương

Nét đẹp ngày xưa mãi ngự đây
Sông Hương xanh biếc nước vơi-đầy
Tòa Khâm bến hẹn đò đưa lối
Rước khách xa về tiếng hát bay

Phượng vỹ vẫn hồng lưu bút nhớ
Bằng lăng Quốc Học tím sân trường
Trinh nguyên áo lụa muôn ngàn nắng
Lồng lộng đôi tà quấn gió hương

Tôn nữ thẹn thùng nghiêng nón lá
Nắng soi mắt ngọc giọt châu vương
Tràng Tiền guốc mộc đưa êm gót
Sóng sánh hồ như giấc hoàng lương

Thoảng tiếng chuông ngân đêm tịnh nhã
Vọng lời sông núi giữa triêu minh
Từ Đàm trăng chiếu đài sen tỏa
Thiên Mụ trăm năm vẫn luyến tình

An Cựu nửa dòng nghiêng Cứu Thế
Nửa dòng đón phước Phủ Cam xưa
Về Cung An Định nghe xao xuyến
Tháp cổ u hoài tự khúc mưa

(…)

Xa Huế bao năm có chạnh lòng
Hãy về người nhé lúc thu phong
Nghe mưa dịu vợi muôn ngàn nhớ
Gột sạch tâm trơ đón ánh hồng.

---
(lời đáp bài Thương Về Xứ Huế - Hoài Nam)

28/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả