Tình Chúng Mình (2)

Anh khuyên mình đã thật - tình ý
Ngại ngần gì, mấy tiếng khen chê
Mặc thiên hạ mình sống đời mình
Hơi đâu nghĩ buồn phiền, em nhỉ!

Ta hiểu được tình ta trong sáng
Dẫu cho đời ô trọc không màng
Mình có ta, ấm lòng nhau đủ
Tu mấy kiếp được mối duyên ngoan !

Anh yêu em ngần nào em hiểu
Van em đừng nói tiếng chia xa
Đừng bắt anh trả về tháng cũ
- Sẽ không ngần lập lại đâu em!

Anh vẫn là anh thuở ban đầu
Say ngơ ngẩn nụ cười em đó
Anh cũng sẽ làm như sáng nọ
Đưa ta về tình đẹp mùa nay

Anh cũng quyết dù em cố bảo
Rằng không yêu không nhớ chút nào
Anh tin rằng thật tình chân ý
Yêu một người sẽ được trọn duyên

Cũng như anh, phải không vợ hiền ?!

July 28th




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả