Chiêm nghiệm
Người trải thăng trầm thì ắt hiểu
Nụ cười như tiếng khóc đồng âm
Nhục vinh đều có chung giai điệu
Năm tháng nào phai được vết xâm ?
Người thấu vui buồn nên hẳn rõ
Đời tình, tan hợp tợ bèo, mây
Như mưa nắng ấy hoài ngăn trở
Rượu chuốc ly nào không vị cay ??
Người đã đi, tất hiểu nghĩa về
Như sông toả nhánh tìm biển thề
Tỉnh say đâu khác chi hư thực
Giấc mộng đời ai không thoáng ... mê ?
Người ... nếu quên nhau, xin hãy nhớ
Tương phùng, ly cách khởi từ đâu
Thương yêu là hạt mầm duyên nợ
Kỷ niệm nào không chạnh nỗi đau ??