Tịch liêu

Buồn trong vườn vắng tịch liêu
Ngọc lan thoang thoảng...bóng chiều nhạt phai
Cỏ xanh bến nước trải dài...
Vườn xưa hiu quạnh...vơi đầy tà dương

Ngậm ngùi, giọt lệ vương vương
Côn trùng nức nở...thê lương đất trời.
Thời gian vẫn lặng lờ trôi...
Giang tay ôm trọn một đời điêu linh

Gió lùa vang vọng lời kinh
Chìm trong nỗi nhớ, riêng mình chơi vơi
Nắng chiều đã khuất bên đồi
Những đời mộng mị cũng thôi chia lìa

Mây về giăng kín mộ bia
Khép luôn lời nguyện bên kia mộ phần
Hãy ngủ yên hỡi mùa xuân
Lá vàng theo gót như lần ta đi...


July 28, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả