(Ru cho rụng trái) Tịch liêu *
em buồn, ánh mắt cô liêu
nhìn mây ngơ ngẩn nắng chiều dần phai
nghiêng dòng Hương, tóc xoã dài
con đò vắng khách u hoài bóng dương
ta - lữ khách, một lần vương
bây giờ vấn, điệu hò thương giữa trời
bao năm mây chẳng ngưng trôi
bụi hồng vẫn đỏ gót đời phiêu linh
ngược dòng đò chuyển tâm kinh
em - tiên nữ, rót chén tình đầy vơi
cánh hồng gửi trả bên đồi
uyên ương hồ điệp ghép đôi chẳng lìa
giấc tình rồi cũng mòn bia
lời ru bất chợt xẻ chia mấy phần
bén duyên nẩy lộc hoa xuân
tịch liêu rụng trái xa dòng em đi.
--------
(*) Họa nguyên vận: “Tịch Liêu” - ngamngui
nn - 28/07/2k4