Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mưa Hạ



Hôm nay trời bỗng đổ mưa
Mây sao xám lạ cuối mùa hạ rong
Mùa thu tháng mấy hở anh
Mà sao như thể mưa giăng đầy trời
Cơn mưa bụi hắt bên đời
Rơi trên tóc rối ướt vai em gầy
Đưa tay vuốt sợi tóc bay
Ngậm ngùi nhớ lại những ngày bên nhau
Cơn mưa năm ấy tình sâu
Che chung một áo tim nghe dạt dào
Hơi thở anh, khói thuốc nào
Mà sao cuộn kín tim em hở người
Nơi đây cuối tháng hạ phơi
Con mưa chợt đổ, lòng đau chợt về
Tình mình chẳng trọn câu thề
Lỡ mai gặp lại, có nhìn nhau không
Thôi đừng ... đừng nhé mặc lòng
Cứ như người lạ không quen được rồi
Mặc em nước mắt đầy vơi
Mặc anh thổn thức nhìn theo ngỡ ngàng
Em, Anh đều trễ đò ngang
Thì thôi đành đợi kiếp sau đi cùng ...




7/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả