Ru cho trái cấm rơi vào môi em
(viết theo đơn đặt hàng - Phi Gia Quán chủ)
địa đàng thắm giấc liêu trai
à ơi hãy ngủ
trăng cài tóc em
sao rơi mọc nhánh bên thềm
trổ mầm trái cấm
gieo đêm nở tình
khuôn trăng ngoan giấc vườn trinh (YC)
đỉnh vu gió nhẹ
bồng bềnh lối hoa
mộng êm ve vuốt ánh ngà
dây tơ phủ mịn
làn da sóng vờn
lời ru chuyển nhựa xanh non
chuyển môi chín mọng
vết son tim về
ghé môi ngậm giọt đam mê
thấm-tan hoà-quyện
chân quê óng vàng
lời ru chuyển nắng mùa sang
chuyển đêm vào chốn
dịu dàng thuỷ tiên
khơi dòng tịnh khiết đào nguyên
dẫn tâm sóng vỗ
hoa thuyền kết giăng
lời ru chuyển gió gọi trăng
đọng vào trái cấm
vĩnh hằng men yêu
gió xuân tỉnh giấc cô liêu
gọi môi em chín
mấy chiều rụng rơi
ngủ ngoan em nhé, à ơi
anh ru vườn cấm
rơi rơi trái tình..
phigia - 28/07/2k4