Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NÓI VỚI ANH

Tặng S.

Em chưa bao giờ bật khóc
Trước nỗi buồn của riêng mình
Chỉ biết bó gối lặng thinh
Hoặc đi loanh quanh đâu đó

Có khi nỗi buồn nho nhỏ
Có khi nỗi buồn thẳm sâu
Nhưng chưa bao giờ em đau
Như lúc Anh buồn nơi ấy

Lòng em cồn cào sóng dậy
Tim em bờ bãi xô nghiêng
Thương Anh bao nỗi ưu phiền
Chỉ biết một mình chịu đựng

Nếu có lúc em hờn giận
Chỉ vì chẳng biết làm sao
Giúp Anh qua được nỗi đau
Anh đừng trách em, Anh nhé !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả