Băn Khoăn

Ôi có đêm nào như đêm nay
Lặng trước mái hiên - bước ngắn dài
Tựa đầu song cửa kìa ai cũng ...
Một bóng mà thôi - vắn thở dài

Tóc đan sợi rối nhìn cô nguyệt
Gió mãi vô tình gọi tiếng quyên
Thổi qua sợi nhớ động dây phiền
(Ta có yêu mình hỡi, ta ơi ?? )

...

Chỉ còn mươi tiếng nữa thôi
Xem như khởi điểm cháo xôi chia cùng
Một mai dẫu có bần cùng
Dẫu đau dẫu yếu vẫn chung bước kề!

Ngày mai thành lập lời thề
Đêm nay còn đứng buồn tê tái buồn
Ôi ta! vì những lời suông
Mà nay phải nhận chẳng buông sai lời

"Giữ tín" đáng mặt làm người
Thế là đeo đẳng một đời ta sao ?
Chỉ mong suốt kiếp gần nhau
Tâm đồng gầy dựng thật trao - duyên bình!

July 28th, 2004 @ 11:25PM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả