Hỏi em
Hỡi này cô bé biết hay chưa ?
Biết bâng khuâng dạ lúc trời mưa ?
Biết buồn nghĩ ngợi bên rèm vắng
Đôi bướm bay vờn ngọn cỏ thưa ?
Đã mấy mùa trăng mình chẳng gặp
Có thầm mong tiếng bước chân về ?
Đường xa vạn dặm muôn thương nhớ
Có muốn cùng nhau tựa má kề?
Có muốn nhìn nghe anh kể chuyện
Bao mong bao nhớ suốt bao ngày ?
Có còn nũng nịu hay hờn dỗi
Anh có quà chi hối lộ ngay ?
Đôi mắt có còn hay chớp chớp
Khiến hồn anh lạc cõi ta bà ?
Đôi môi hồng thắm còn hay trễ
Ngơ ngẩn thân anh đứng giữa nhà
Chắc hẳn là không cô bé nhỉ ?
Mối tình câm lặng chỉ anh mang
Rồi mai này có người tới hỏi
Rượu bánh trầu cau họ thật sang
Pháo cưới nổ dòn tan trước ngõ
Cô dâu ăn mặc như bà hoàng
Lòng anh trĩu nặng bao tâm sự
Nửa muốn ngồi đây nửa muốn sang
Nhạc buồn quán vắng nghe tê tái
Vị đắng cà phê quá dịu dàng
Tết đến muôn nhà thêm náo nức
Giọt buồn chỉ có một người mang
Nước cạn thơ tình thôi cũng cạn
Mắt hoe lệ nhỏ ướt đôi hàng!!!