Chiếc lá

Tôi đang ước hóa thân làm chiếc lá
Em đừng cười ước muốn quá ngô nghê
Bởi hôm nay đứng đợi trên lối về
Thấy lá rụng vương tóc thề trinh nữ

“Sao anh cứ cản đường em vậy chứ”
Em nguýt dài tôi giận lá kia rơi
Vương tóc em, em chẳng trách nửa lời
Tôi chỉ ngắm, đâu làm gì nên tội?

Hương lá xả làm lòng tôi bối rối
Mới đứng gần mà lòng đã đắm say
Nét trinh nguyên tỏa suối tóc mây dài
“Ơ hay lá, hôn tóc hoài như thế”

Hồng hai má, em mỉm cười thủ thỉ
“Gỡ giùm em chiếc lá đó nghe anh”
Tay run run vuốt mái tóc em xanh
Lòng hết giận, hết hờn ghen chiếc lá.


29/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả