QUẠNH VẮNG

Bài thơ em viết chẳng riêng ai
Chỉ để cho em khỏi thở dài
Năm tháng bên em là quạnh vắng
Nên tình chẳng muốn gởi trao ai

Vẫn biết thương yêu là của mình
Còn người xa vắng cứ buồn tênh
Tháng năm chờ đợi cho mòn mõi
Chỉ một mình ta với bóng hình


Tình mãi xa nhau tình sẽ cạn
Đời buồn muôn kiếp sẽ riêng mang
Tâm tư chìm lắng vào u tối
Mộng ước trao nhau đã lỡ làng

Phiên đá rong rêu bởi muộn phiền
Tình mình thôi hết chẳng tròn duyên
Bao thu góp nhặt niềm nhung nhớ
Thôi trả cho đời ...để lãng quên

July.29.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả