Nếu Như Có Kiếp Sau

Nếu như có kiếp sau
Tôi xin làm cỏ lau
Đứng giữa trời lồng lộng
Chẳng ngại đời thuơng đau

Nếu như có kiếp sau
Tôi xin hóa làm sâu
Trốn trong từng kẽ lá
Mặc tình nguời tìm nhau

Và tôi không làm nguời
Sống kiếp dã đuời uơi
Nhe răng trò mặt khỉ
Cho thiên hạ mua cuời

Tôi sẽ biến thành đá
Nằm sâu duới đáy khơi
Mặc thuyền nguời luớt sóng
Mặc dòng đời trôi trôi

Tôi sẽ biến thành dơi
Sống hang động muôn đời
Trăm năm ôm khí đất
Mặc cho nguời song đôi

Nếu như có kiếp sau
Tôi xin hóa vì - sao
Nằm trên xa vời vợi
Mong lánh cõi vạn sầu


7/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả