Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘNG HOANG


(kỷ niệm đêm trên đồi CA)

Trên đồi buổi tối , cảnh Cali
Đêm lạnh ngàn sao vẫn chịu lì
Hiện ẩn khoe màu cùng bóng tối
Vạn đèn lấp lánh thế gian thi

Lập loè nhóm lửa giữa phồn hoa
Sưởi ấm hồn ta phút nhớ nhà
Đây dưới tàng cây trong gió lốc
Lặng buồn gửi trộm nụ hôn xa

Mình ngồi cô lẻ giữa màn đêm
Một thoáng suy tư bỗng chợt thèm
Ước níu khoảng trời xưa quá khứ
Nhớ về kỷ niệm thẩn thờ thêm

Trăng soi ánh ngã nửa qua thềm
Thờ thẩn tay buồn bắt bóng xem
Nắm chặt nhưng nào đâu có thấy
Sao hoài dệt kết mộng hoang mềm

Bâng khuâng khi tỉnh giấc mơ hồng
Chua chát khi lòng bỗng trống không
Phát giác nơi đây là đất khách
Hỏi lòng , đấy phải của mình không

Ước gì được đứng giữa non sộng



April 1.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả