BÀI THƠ NĂM CŨ
Thơ anh viết tặng em
Vào mùa xuân lộng gió
Tuyết còn rơi trước ngỏ
Nên nét chữ nhạt nhoà
Thơ anh giờ hoá đá
Em đi học đường xa
Niềm vui giờ bôi xoá
Ta còn gì ước mơ
Anh ướp tình trong thơ
Ai hay đâu mà nhớ
Sao trách người lững lơ
Sao hận người thờ ơ
Anh đi vào quân ngủ
Em gác bút sang ngang
Tình yêu giờ lỡ làng
Còn chăng niềm tiếc nuối
Thời gian qua rất vội
Anh quay về phố xưa
Tìm dư âm một thuở
Xin đừng hờn nghe anh
Duyên tơ giờ không thành
Anh thương đời bơ vơ
Em ngậm ngùi than thở
Tình yêu chỉ là thơ
July.29.04