Tiếng Sét Ái Tình
Anh hỏi em: "Tiếng sét ái tình là gì ?"
Em trả lời... là chi ? Em không biết !
Là tia nhìn đầu tiên từ ánh mắt tha thiết ?
Là nụ cười bí mật ngự trên môi ?
Còn gì nữa nếu hai hướng xa xôi ?
Một bài thơ thôi có thể làm rung động ?
Trái tim ấy ... lâng lâng đi vào mộng ?
Và một tiếng NHỚ dấy động những phong ba ?
Anh hỏi em: " Tình yêu đẹp như hoa ?"
Có giống như bài thơ em diễn tả ?
Nụ tình yêu óng ánh hồng sắc lạ
Lòng bỗng dưng thèm quá nụ môi hôn !
Tiếng sét ái tình - Làm chơi vơi tâm hồn ?
Lòng bâng khuâng với một người chưa biết ?
Mà cắc cớ chi ? Anh hỏi những câu lạ thiệt !
Cho đôi má ửng hồng, mắt thẹn ngây thơ
Tiếng sét ái tình - như thế ! Phải không cơ ?
em hỏi ngược có làm anh khó chịu ?
Câu trả lời cũng dường như ngọng ngịu
Hay bởi em... đã thấu hiểu tâm anh ?!!!
Tiếng sét ái tình - Chớp nhoáng - rơi nhanh !
Như tia lửa chợt bùng lên ... rồi tắt ?
Để lại trong hồn bao nhớ nhung chất ngất ?
Nghe xót xa chút mật đắng tình yêu ?!
Tiếng sét ái tình - cuồng nhiệt - đắm - liều ?!
Khoảng cách càng xa... khát khao càng mãnh liệt
Đôi tim nhỏ mong hoà chung một nhịp
Rất nồng nàn - kỳ diệu ! Phải không anh ?
Tiếng sét ái tình - có phải... quá mong manh ?
Hay muôn đời... vẫn nằm trong tim NHỚ ?!!!
19.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...