Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không anh



Ngày không anh bắt đầu bằng khoảng lặng
Em chơi vơi như nắng mé cầu vồng
Mưa bóng mây mong lấp trời cao rộng
Những dỗi hờn tan tác giữa hư không.

Em ngồi với nửa mình còn lại
Nửa kia theo hút tiếng anh cười
Nửa còn lại chia thành đôi nửa nhỏ
Thầm thì tiếc nuối nỗi chia phôi

Đêm không anh, đơn côi trong bóng tối
Em gối đầu vào ảo giác thuộc về anh
Tình yêu chuội qua bàn tay thấm lạnh
Lặng lẽ sưởi lòng bằng giọt nhớ mong manh.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả