HÀ NỘI THẦN TIÊN
Tặng S.
Hà Nội ơi, sao thần tiên đến thế
Em bên Anh ta dạo bước hồ Gươm
Hoa sữa thơm mang niềm vui ngát hương thơm
Những hè phố bỗng bình yên đến lạ
Kìa vòm cây đang đợi mùa hái quả
Đã bao ngày biết trút lá chờ mong
Em ngập ngừng trước mặt nước hồ trong
Yên tĩnh quá chẳng thể nào em giấu
Chú chim non ngủ mơ trên cành sấu
Có hay chăng Anh đã đến đây rồi
Những buồn vui ngày cách trở xa xôi
Em gom hết gởi theo mùa chuyển gió
Nhớ những hôm mình em về trên phố
Cứ thẫn thờ nơi đèn đỏ trước ngã tư
Nhớ nếp hằn nơi vầng trán ai kia
Thương bước chân nhọc nhằn xa tít tắp ...
Không kịp nói nỗi mừng vui ngày gặp
Hà Nội ơi, sao ngắn phút gần nhau
Chuyện hôm nay em dành trọn đến ngày sau
Niềm tin yêu chẳng bao giờ là cũ .