vẫn nghe buồn ...

trời!
tôi vẫn nghe buồn chẳng thấy vui
dẫu rằng anh tỏ - vạn lần yêu thương
dường như biết trước con đường
mai này tôi đó ... ngại thương ấy giời

tôi có nào đâu muốn anh rời
niềm riêng khôn tả lệ buồn rơi
tháng ngày mong đợi giờ ra vậy
mới biết rằng tôi chửa yêu người ?

ôi! đã … rồi sao ? biết nói sao
nhẫn xinh hai đứa vội… cùng trao
Anh buồn ngơ ngẩn vì sao hỡi
“Anh đã làm chi em khổ sầu ?! “

Lỗi chẳng do anh chẳng do tôi
Vì sao trời hỡi nghẹn trong lời !
Mong anh hạnh phúc từ ấy ... nguyện
Bỡ ngỡ em cầm mặt chuyền xinh (*)!

* vật làm tin

July 29th @ 7PM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả