Xung Khắc

Tôi - em xung khắc tợ âm dương
hai đứa choảng nhau - chuyện rất thường
ngày thịnh thua tài em chịu nhịn
đêm suy kém thế tôi đành nhường

tử vi em đúng tuổi con mèo
tuổi cọp nên tôi cũng chẳng teo
em hét, tôi trừng - em cứ thế !
tôi la, em giễu - mắt nheo nheo

nhớ lần tôi giận dọn đồ ra
lòng hứa dzí lòng quyết bỏ nhà
có được lâu đâu - năm bảy bữa
lon ton dìa ... bởi "nhớ ngừ ta"

rồi mùa thu đến lá lao xao
hai đứa không còn cự cãi nhau
có lẽ bây giờ em mỏi mệt
còn tôi thơ rượu, đợi vơi bầu

July 29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả