Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Áo Trắng Trưng Vương


Tà áo trắng tung tăng vui chiều nắng
Chưa biết buồn lo lắng nghĩ vu vơ
Em ngây thơ chỉ cắp sách đến trường
Trưng vương đó vách tường xưa cổ kính

Như vây kín đời em vào sách vở
Tuổi học trò chuyên chở tiếng A5
Suốt bẩy năm không lơ đãng một ngày
Em kính trọng cô thầy trong lớp học

Hai hàng dọc cây me già che bóng
Trưa Sàigòn trời nóng bức làm sao
Gió lao xao xào xạc lá rì rào
Từng chiếc lá bay vào con phố vắng

Nhìn vạt nắng phơi mình trên bãi cỏ
Tiếng chim đùa to nhỏ ở nhánh cây
Ồ đẹp thay mầu nắng một buổi chiều
Em thơ thới bước đều môi phụng phịu

Chiếc huy hiệu em cài trông xinh xắn
Em tự hào chiếc áo trắng Trưng Vương
Nó dễ thương nhắc nhở tuổi học trò
Em sung sướng dặn dò luôn gìn giữ

Trưng Vương hỡi bao giờ quay trở lại
Để em tìm thơ dại thuở hồn nhiên
Ngày đầu tiên bẽn lẽn trước cổng trường
Và ngày cuối con đường buồn ngơ ngác




30-7-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả