Câu Thơ Cuối
Từ anh đi, buồn về ngàn mối
Nặng đời câu sám hối kinh thơ
Nẻo yêu ngại gót chần chờ
Tình nhanh cánh vỗ mịt mờ thôi miên
Nửa vần thơ, lời buông ngõ tắc
Muộn phiền sang giăng mắc thuỷ hà
Lạc dòng đẫm hạt phù sa
Ngã sông thấm mặn bến bờ giao bôi
Thơ câu cuối hay lời đã cạn
Theo sầu vương lãng đãng phù dung
Mực nhoè theo nhịp tay run
Vờn manh giấy mỏng ngại ngùng nét yêu
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net