Mong thu

Gió vẫn khuấy đều con phố
Tung những hạt bụi tít mù
Quẩn quanh làm ta nghẹt thở
Đâu rồi hơi lạnh mùa thu?

Mùa hạ đã qua thật vội
Sao thu vẫn chẳng thấy về
Mắc cỡ ngượng ngùng bối rối
Vẫn đầy trên các triền đê

Thời tiết giao mùa thật lạ
Mát đâu chỉ thấy oi nồng
Mưa rơi dường như hối hả
Tan nhanh bảy sắc cầu vồng.

Hoa sữa ngóng hoài chẳng nở
Mà phượng đã xác xơ cành
Bằng lăng nhạt màu than thở
Bầu trời chẳng chút men xanh.

Ta thèm đón mùa thu đến
Ta thèm nhìn lá vàng rơi
Mùa cưới thuyền tình cập bến
Neo lại trong ta suốt đời.



30/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả