Ru em ngủ đi anh

Ru em ngủ đi anh
Như biển xanh rì rào
Ru ngàn năm sóng vỗ
Ru nụ tầm xuân giữa mùa Đông chợt nở
Em mỉm cười say trong giấc chiêm bao
Ru em ngủ đi anh
Như mẹ ru thuở nào
Hằn sâu trong tâm trí
Bài ca dao xưa là một lời thủ thỉ
Càng thương hơn qua khúc hát anh ru
Ru em ngủ đi anh
Như nắng vàng mùa thu
Nũng nịu hôn nhành lá
Lá cuốn xoay xoay gọi gió về hối hả
Tung giữa thinh không một mảnh đời buồn
Ru em ngủ đi anh
Dù nước mắt chợt tuôn
Khóc duyên tình đã cạn
Em sắp lấy chồng, con thuyền giờ đóng ván
Xa nhau rồi em ngủ giấc thiên thu.


30/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả