Dấu chấm lửng
Tôi mải ngắm nhìn những dấu chấm lửng
Nằm ngổn ngang, ngắt quảng giữa dòng thơ
Dấu chấm lửng như cuộc tình hờ hững
giữa dòng đời hư , thực lộn, lẫn : mơ
Tôi tự hỏi đằng sau dấu chấm lửng
là những gì tiếp nối lời tự tình
có phải chăng là ước mơ ngớ ngẩn
hay nỗi đau cày nát mảnh tình riêng
Người nghĩ gì ở dòng thơ chấm lửng
chữ yêu thương ngần ngại chẳng nên lời
ở trong mơ tình cũng nhiều lấn cấn
Nên thơ người, tôi : chấm lửng nhởn nhơ rơi......
Người bảo số tôi : quà nhân duyên trời tặng
hạnh phúc như dấu chấm lửng giữa hàng
Mơ và thực trộn pha nhiều giọt đắng
như khổ đau trong hạnh phúc trái ngang
Tôi đành nhận số phần là chấm lửng
đoán mông lung những hạnh ngộ, buồn vui
sông có khúc, dòng đời cũng có lúc
một ngày kia chấm lửng biết mỉm cười..........