Đêm mùa thu
Đêm mùa thu nghe lá vàng xào xạc
Ánh trăng buồn nghiêng mặt ngả bên song
Tiếng lá rơi như tim vỡ trong lòng
Tình một thuở vương vương trong hoang mạc
Ta lắng động tâm tình trong gió lộng
Không có gì ! trong một cõi hư không
Vùng hoang mạc có muôn trùng cát sóng
Những gợn hình kỳ hoặc lượn nhấp nhô
Nghe tiếng gió giữa trời mênh mông vắng
Không tiếng người không cách quãng thinh không
Riêng một cõi đưa ta vào giấc mộng
Thật bình an trong tâm tưởng mênh mang
Ta hé mở trái tim mình chút mộng
Vén tinh cầu tìm lại chút hư không
Đem nhật nguyệt ghép vào trong ước vọng
Kết muôn sao thành một chuỗi tơ hồng
Trong phút chốc ôi ! chỉ là huyễn mộng
Chuyện bên lòng nào khác gió bên trăng
Gió bay đi sẽ làm thân của gió
Trăng lượn lờ làm bóng dáng của trăng .