Xuân Trôi Ngày Nắng
Nghe bóng xuân thầm trôi ngày nắng
Gót nhịp nhàng vương hội hoa đăng
Tóc mây phơi dịu trời xa vắng
Thoảng hương ngà dáng ngọc cài trâm
Chợt hôm nay gió vờn mi ấm
Xuân duỗi mình ngơ ngác ven song
Hạ chớm sang ru chiều lồng lộng
Không gian rồi đếm mấy vòng quay !?
Hái hạt sương treo tình quạnh quẽ
Nhặt tháng ngày trải lối xuân qua
Đón mùa mưa mai về muôn ngả
Mới hay đời sánh giọt sương buông
Tưới vườn yêu tay gầy đấp luống
Mà nhạt nhòa cánh én xuân đưa
Bao mùa trăng sầu nghiêng bóng nửa
Đấy vạn lần xuân chết trên vai
Vẽ hình anh thêu lòng vụng dại
Gọi tên người nhắn mộng đừng phai
Hanh nắng chiều cài lên sắc áo
Để mây hồng nhớ mãi xuân nay
Nghe bóng xuân thầm trôi ngày nắng
Gió thẫn thờ lướt vội hàng cây
Một sáng mai Hạ chừng như đọng
Thoáng xuân nồng lạc cõi hư không