Áo em
Kim chỉ thêu thùa chia vĩ tuyến
Hàng khuy - biên giới nối hai miền
Khuôn trăng tả hữu cong vầng nguyệt
Mảnh yếm đào khoe nét tự nhiên
Tha thướt đôi tà bọc dáng hoa
Áo em màu sữa trắng làn da
Vạt bay uốn lượn như tranh họa
Vẽ cảnh truyền thần - non núi xa
E ấp triền vai, che khoảng lưng
Lụa ôm mềm mại một hình dung
Nơi miền giới tuyến - vòng eo nhỏ
Áo nép vào thân ... ý ngượng ngùng
Mây vương sắc áo tô chiều Hạ
Kim chỉ vần thơ dệt trắc bằng
Xao động hàng khuy, cơn gió ngã
Gieo mình trong tiếng guốc tung tăng