Nụ Hôn Đầu



Nụ hôn đầu vẫn mãi trong bỡ ngỡ
Hai mảnh da chưa lần chạm vào nhau
Tim hồi hộp máu nóng đổ về đâu
Cho thời gian ngưng đọng và chìm lắng

Thế giới xôn xao chỉ hai ta thinh lặng
Không một lời, hồn giao hồn thế thôi
Đôi mi khép như đồng loã đôi môi
Để giây phút ... cuốn trôi theo tình ái !

Em không biết hay là em ái ngại
Một lần đầu rồi sẽ có lần sau
Em không biết hay em sợ vương sầu
Rồi chợt tỉnh rời xa đôi môi lạ

Nụ hôn đầu một lần thôi cũng đủ ...
Ngây ngất hồn, sâu đậm tiếng nhớ thương
Chỉ một giây sao cứ mãi vấn vương
Cho tim yêu ghi khắc hoài buổi ấy !


30.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả