Khi Cơn Điên Bất Chợt
Khi cơn điên bất chợt
Bùng lên trong tình yêu
Là đam mê quá nhiều ?
Hay hồn bâng khuâng nhớ ?
Có ai từng hiểu rõ
Khi lòng mình xuyến xao
Khi con tim nao nao
Đập loạn và lỗi nhịp ?
Tình yêu bỗng dưng đến
Như gió thoảng bất ngờ
Một thoáng nghĩ vu vơ
Hình thành bao mộng ước
Một tình yêu hạnh phúc
Nhiệm mầu ánh thuỷ chung
Một nỗi nhớ khôn cùng
Miên man trong tiềm thức
Tình yêu lạ lùng thực
Một ánh mắt ngu ngơ
Một nụ cười vẩn vơ
Ngàn lời thơ trau chuốt
Khi cơn điên bất chợt
Bùng lên trong tim yêu
Là tơ tưởng ai nhiều
Là thương ... thương quá đỗi !
Là nhớ lắm !!!... Người ơi !
30-07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...