Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CỐ GẮNG

CỐ GẮNG
Ngồi ép mình tìm ý để làm thơ
Không viết nổi vì hồn giờ cạn ý
Anh là kẻ suốt đời thiếu nợ
Nên lo âu hết thuở xuân thì

Thương cha mẹ một đời khổ nhọc
Thương em yêu còn những ngày buồn
Thương con nhỏ ngây thơ tuổi ngọc
Thương anh em nâng đỡ dặm đường

Anh cầu nguyện cho lòng mình tỉnh thức
Biết gắng công không sợ nhọc nhằn
Cố hết sức vượt qua thời cơ cực
Đón ngày mai rạng rỡ tươi hồng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả