ĐỜI VẪN RỘN RÀNG

Tâm tịnh , sao Thân cứ động
Hình đã thôi khua , Bóng vẫn nhấp nhô
lần tay đếm hạt Nam Mô
miệng lâm râm khấn , hồ đồ chân đi
vấp đời gãy ngọn Từ Bi
trơ ngang mấy nhánh si si , rồ rồ
Đi , Về - chẳng biết nơi mô
Trầm Thăng dưng dửng tựa hồ mộng du
Tự Do - Dân Chủ - Ngục Tù
không thân nhưng cũng lũ người chung cư
được thua chín bỏ làm mười
giết tên đồ tể hết người cầm dao !

vậy sao cứ mãi ồn ào
chắc người dưới mộ cợt chào thế nhân ?

300704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả