Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nổi nhớ dâng đầy (8)

Xin đừng viết cho riêng
đã quá nhiều muộn phiền
hơn 10 năm đăng đẵng
tan vỡ mộng tơ duyên .

Trách em để được gì
vần thơ buồn cay đắng
mang đau khổ ra đi
chìm dần vào sâu lắng .

Đừng hỏi câu thuỷ chung
anh bây giờ vẫn vậy
từng đêm mơ tương phùng
xa xôi em nào thấy .

Ngày trở về năm xưa
anh lặng yên cúi mặt
sự thật đến không ngờ
ngàn đau thương chồng chất .

Tờ công hàm độc thân
hồ sơ từ cao ủy
tất cả đã chẳng cần
còn gì đâu nghĩa lý .

Anh chúc em bình an
trong vòng tay hạnh phúc
quên đi chuyện lỡ làng
thoáng buồn chi giây phút .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả