giọt thương
anh thương em một
em thương anh mười
anh dành mưa nắng
em đành thua thôi
từ tình lên ngôi
yêu người đến lạ
yêu người nhiều quá
người bỏ tình rơi
từ hờ hững phơi
em về lối nhỏ
anh không còn đó
đón đợi như xưa
từ trời đổ mưa
đoạn thương loang tím
em gom kỷ niệm
đong khúc niềm riêng
anh gom dĩ vãng
vào chốn lãng quên
em gom ngày tháng
ru buồn không tên
mùa ngâu tháng bảy
em hứng giọt thương
phơi lên trang giấy
trả anh - mộng thường !
trăm năm còn đó
trăm mảnh tình thơ
sao đành xa lạ
gặp nhau hững hờ ?!
July 30/ 2004