Vần Thơ Lẻ Bóng ...
Tình đã lỡ câu hẹn thề năm củ
Em đã đi tìm giấc ngũ ngàn thu
Mưa gió ơi hãy kéo đến mịt mù
Xóa tan hết cho nát nhừ cõi nhớ
Thưở xưa đó vẫn còn câu chờ đợi
Tháng năm dài ôi vời vợi buồn tênh
Thuyền giữa biển sóng trôi mãi lênh dênh
Không bờ bến mãi chênh vênh vô tận
Có những lúc ai buồn vì hờn giận
Tuyết phủ đầy ôi tuyết trắng , trắng tinh
Gợi lòng đau thương nhớ một bóng hình
Ai chia rẽ cho chữ tình ngang tráị..
Nay đã hết nỗi vui buồn sợ hãi
Em đã đi ai sẽ trãi mộng mơ
Chỉ còn đây lẻ bóng với vần thơ
Hồn tan nát với cỏi trời vô lối
Có nghe không tiếng anh trong đêm tối
Gọi tên em trăm vạn mối sầu thương
Anh tiễn em trên đoạn cuối góc dường
Là từ đó mắt mãi vương ngấn lệ
Hãy ngũ nhé ân tình hòa ước thệ
Dưới mộ sâu anh nhân thế gục đầu
Khóc cho đời sao lắm cảnh bể dâu
Vương trái đắng với một màu tang trắng
Anh sẽ ru lời ca trong thầm lắng
Ngũ nhé Em theo năm tháng từ đây
Anh sẽ ru lời hát thật nồng say
Quyện theo gió với mưa bay tình nhớ..!!!
Đêm Buồn Tưởng Nhớ ...!!!
7/30/04