Có những đêm rất vui
có những đêm rất vui
em kê vai ngủ vùi
sao rơi trên suối tóc
gió cài nụ hoa môi
có những đêm hát ru
gió tình thổi vi vu
mắt ngoan đừng khóc nhé
kẻo vai lạnh sương mù
có những đêm trăng sáng
bên nhau đón giấc quỳnh
da em hương thoang thoảng
làm run hai đứa mình
có những đêm như thế
niềm vui vô tận bờ
sóng reo tràn tiếng nhớ
e ấp hồn ngẩn ngơ
lối cũ bến lặng chờ
thuyền xa buồm đói gió
trăng chiếu ánh hững hờ
sương gieo tình vu vơ
bến cũ vẫn mãi chờ, dẫu trăm năm vẫn thế
người ơi xin nhớ nhé, trao hết mối tình thơ
ht - 31/07/2k4