Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trưng Vương Kỉ Niệm



Ngày xưa áo trắng Trưng Vương
Em thường chải tóc soi gương cười thầm
Lòng vui như tiếng nguyệt cầm
Du dương trong những đêm rằm sáng trăng
Tâm hồn như ánh hoa đăng
Dung dăng chân bước tung tăng đến trường
Thơ ngây em mộng bình thường
Cuộc đời đừng vướng vào đường sầu thương

Từ ngày rời cổng Trưng Vương
Lòng em như những giọt sương lạnh lùng
Thơ ngây nay vướng mịt mùng
Mất thời áo trắng thẹn thùng ấp e
Mỗi chiều đi dưới hàng me
Nắng hoàng hôn xuống chỉ che tóc thề
Con đường xưa quá nặng nề
Trưng Vương em chỉ vọng về cố hương

Ngày nay ngồi nhớ Trưng Vương
Nhớ tà áo trắng dễ thương năm nào
Nhớ khi trời đổ mưa rào
Mái hiên nhanh bước em vào trú mưa
Nhớ từng vạt nắng buổi trưa
Khoan thai em bước đong đưa bóng hình
Chiều nay lặng lẽ một mình
Trưng Vương em vẫn nặng tình Trưng Vương



30-7-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả