Em Sẽ Về
Em sẽ về, về thăm thôn xóm nhỏ
Có con đò đưa đón khách sang sông
Gốc đa quen ,lối nhỏ, những cánh đồng
Chiều mây trắng mãi vui đời phiêu bạt
Em sẽ về cùng anh say khúc hát
Đêm chống xuồng ta bủa lưới giăng câu
Dòng phù sa con nước chảy đục ngầu
Nhấp nhô sóng ,dãy cù lao xanh mượt
Em sẽ về uống men tình say khướt
Mở vòng tay chào đón những ân tình
Nụ hôn nồng còn đậm nét nguyên trinh
Trăng huyền diệu, tình yêu ta huyền diệu
Em sẽ về trăng soi nghiêng cành liễu
Đêm gối đầu ôn lại chuyện ngày xưa
Chuyện tình yêu ...thương nhớ nói sao vưà
Bàn chân lạc mênh mông vùng đất hứa
Em sẽ về anh ơi đừng trách nữa
Mười năm xa cũng đủ héo hon lòng
Hai phương trời cách trở vẫn chờ mong
Phút gặp lại suốt đời em vẫn mộng .