Ghen!
Nếu có phép thần thông
Em vào giấc mơ nồng
Xem trong đêm anh ngủ
Có cô nào trong tim
Đời nhiều lắm đổi thay
Ai biết được mà hay
Lời thề trên chót lưỡi
Đâu biết mà tin ai
Biết rằng mình quá ghen
Nên cứ lẻn đi tìm
Trong cơn mơ anh ngủ
Nghĩ đến ai ngoài em?
Mỗi lần anh ngẩn ngơ
Em lại thấy bơ vơ
Lòng tự hỏi không biết
Anh nghĩ ai bây giờ?
Nếu em có phép tiên
Biến đi hết muộn phiền
Không cần ghen chi nữa
Để cho lòng tịnh yên
Đêm nay anh say ngủ
Em sẽ lén vào trong
Thả thơ tình anh viết
Cho đẹp giấc mơ xanh!
7/30/04