Chớm Yêu
Tim se thắt nghe chừng ý lạ
Nỗi buồn dâng ngập cả bờ vai
Chưa quen sao ước mơ hoài
Chưa lần hò hẹn sao dài nhớ nhung
Xa người viết vội trang nhật ký
Thoáng gặp rồi cố ý làm ngơ
Nhớ ai cứ mãi thẫn thờ
Đêm trông sớm sáng, trưa mơ sớm chiều
Trang nhật ký bắt đầu vụng dại
Giấy trắng tinh thấm mấy cành hoa
Lời yêu gượng viết tỏ mờ
Vần thơ vương vất mong chờ tháng năm
Từng cụm mây âm thầm trôi mãi
Trôi về đâu mây hỡi mây ơi!
Biết chăng có kẻ bồi hồi
Nhìn mây nhìn nước nhớ người đâu đâu
Lặng nghe tiếng ve sầu réo gọi
Nắn nót dòng thơ với giấy nhàu
Thẹn thùng e ấp đôi câu
Gửi cho ai đó ta mơ đêm ngày
Bóng tà huy đổ dài thật sớm
Nghe hắt hiu gió chướng thổi về
Ai ngồi tựa cửa phòng the
Chờ mong người mộng bên lề chợt qua
MPN./.2001
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net