dối -
mai, không biết anh có còn thương nữa
em có còn yêu như thuở ban sơ ?
mai, không biết chuyện tình đầu hai đứa
có phải là tình cuối đẹp như thơ ?
em không biết đời có bao nhiêu nhánh
anh không đo được vực thẳm sông sâu
nên em sợ ... mai - đường chia hai nhánh
nên anh lo ... mai - đôi ngã đan sầu
cớ vì đâu em không nhường một chút
cớ vì đâu anh cứ phải thắng, hơn
cớ vì đâu con gái nhiều nước mắt
cớ gì đâu con trai tựa tuyết, đông ?
mai, dòng sông sẽ về đâu - người hỡi !
mai, lối mòn qua phố cũ còn xanh ?
mai, lạ xa rồi ... làm sao tay với
mà đôi tim mãi dối, nhịp chắng thành
giọt dài, giọt vắn long lanh
hạt thương, hạt nhớ ... lều tranh thêu đầy !
July 31/ 2004