Trăng Thu Lỡ Mộng
Bao mùa thu cũ lá vẫn bay
Thệ ước năm xưa còn vơi đầy
Ai nhớ chăng ai lời hò hẹn
Để ta nhặt lá buổi chiều nay
Còn đây kỷ niệm của ngày xưa
Cùng ai rộn rã bước vui đùa
Bây chừ người đã xây duyên mới
Lối cũ ta về ai đón đưa?
Có nghĩa gì không một chút tình
Như sóng cuộn tròn mãi lặng thinh
Mặc cho gió cuốn lòng đôi bận
Ta vẫn ngu ngơ bước một mình
Giòng đời tơi tả lá thu bay
Con tạo chớ trêu vẫn cứ quay
Một mảnh trăng non đà lỡ mộng
Nuối tiếc chi ai tình chẳng đầy
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net