Có Những Tình Cảm


Có những tình cảm …

không thể nào giải được

Cũng mến thương trân qúy vô vàn

nhưng không thể …!

( ngỡ ngàng

đôi lần

mơ vòng tay ấm)


Có những tình cảm …

vui- nhớ đầy, cười - khi gặp gỡ

Cùng nghe đau khi vắng - hững hờ


Những tình cảm …

không là chị chẳng là anh

trang tư tưởng luôn sẵn dành

đồng lắng lo! tơ rối - ruột mềm

Nhưng định nghĩa

không làm sao thành … lập được


Mạnh ai đi sớm về trưa

Mà trông ngóng buổi cơm vừa chung vui

Mờ trong cát bụi

dáng người

tung cương lướt gió ngời ngời mắt mong …


Những tình cảm

khó hỏi lòng

Cho nên giấu ngại - mỉm cười chúc nhau !


( Lan tươi, Cúc mặn xinh Hồng

Trúc riêng dáng đứng dẫu đông lan về

Mai Lan Cúc Trúc cận kề

Chung niềm ưu ái - chẳng xê xích đời (*) )


* always & 4ever to Phi Gia

July 31st, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả