Bài Thơ Dang Dở
Bài thơ tình viết dở
Rơi rớt ở góc phòng
Bụi nhòa màu giấy trắng
Lạc lõng nét chữ run
Lời thơ chừng như cạn
Theo nỗi buồn mênh mông
Giấy nhàu bao vụn vỡ
Tan nát một cõi lòng
Nét mực hoen sầu nhớ
Lưu luyến mảnh tình nồng
Bàn tay nào vụng dại
Đã trót viết nửa chừng
Bài thơ chưa đủ nghĩa
Lơ lửng ý trống không
Dù không là thi sĩ
Cũng cố viết cho xong
MPN./.2001
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net