Bến Vắng
Rồi một ngày gió mưa không về nữa
Cội thông già heo hắt những cành khô
Người lữ khách đợi chờ trên bến vắng
Bến nước này, đò nay đã về đâu
Khách lữ hành sớm tối vẫn ngồi đây
Tháng ngày qua gió sương đâu quản ngại
Đợi chờ ai, nào ai biết chờ ai
Buồn tuyệt vọng người ra đi mãi mãi
Bến vắng người, đò theo sóng qua sông
Vọng xa xa tiếng chèo khua nhịp mái
Đêm nối đêm, đò vẫn thường qua lại
Ánh trăng gầy đò soi bóng cùng ai
Nước bồng bềnh sóng reo cùng tiếng gió
Nỗi buồn nào theo giòng nước trôi nhanh
Người lữ khách biệt tăm từ dạo đó
Bến bờ này, sông nước mãi còn đây
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net