Lnt-TUÝ THI
Từ 2 câu thơ tặng Miên huynh đệ trong bài hát Tn Cơn Mưa Hạ :
Hạt cải gió đưa về viễn xứ
Cung đàn bão nổi lướt trùng dương
Bất chợt ngẫu hứng viết :
TUÝ THI
-Lục ngôn thể-
Tuý thi nghiêng ngả cửa vô thường
Một phút ham vui lỡ độ đường
Hạt cải gió đưa về viễn xứ
Cung đàn bão nổi lướt trùng dương
Tuyết hoa trắng xóa đồng hoa tuyết
Trường đoạn xanh xao khúc đoạn trường
Biệt khúc âm vang vạn dặm
Tơ tình chẳng vấn, vẫn hoài vương !
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
Các đệ muội có hứng xin mời … nhào dzô ! Liên ngâm, đối họa tuỳ thích
Lưu ý : Trong cặp câu [5,6] có “Lưỡng Đầu Xà” đó