Chuyện Tôi Và Em
Thuở ấy tuổi em mới mười ba
vẫn còn hời hợt chuyện lược là
và tôi mười bốn ham chơi quá
chưa biết nhìn em với thiết tha
đi đâu em cũng muốn theo tôi
tắm sông, đá dế, em cũng đòi
sợ em cái tính hay mít ướt
ức lắm mà tôi vẫn chiều thôi
chơi trò đánh trận, tôi làm Vua
bọn trẻ làng bên lại hay hùa
em đòi cho được là Hoàng Hậu
vì bảo vệ em tôi phải thua
có lần sang trộm ổi gần nhà
tôi bị chó rượt té rách da
em nhìn vết máu tôi rươm rướm
tôi thấy em rưng rưng xót xa
hôm ấy hình như giữa tháng ba
bằng lăng vừa nở rộ sau nhà
chân tôi rướm máu còn đau lắm
vẫn thích tặng em một nhánh hoa
từ đó mỗi lần lỡ nhìn nhau
tôi em cùng ngại vội quay đầu
tôi không gọi nữa - này Thằng Nhỏ
em cũng quên luôn - ơi Cẳng Cao ...
July 31/04