ÁNG MÂY HÈ



Hôm nay trời đục sương vào hạ
Thả khói vườn sau , khói ngại bay
Ngước nhìn nhánh liễu nhớ chi lạ
Ngỡ mái tóc ai tựa áng mây

Nhớ quá ngày xưa Lê Ngọc Hân
Sông Tiền chiến đỉnh ghé đôi lần
Ôi em gái Mỹ -Tho xinh quá
Để gót giầy sô vướng bước chân

Đồng Tâm bụi đỏ che màu mận
Bóng dừa ngả đổ ngã Trung Lương
Tiếng súng chiều đưa gây oán hận
Thanh bình che dấu mối tai ương

Chiến trường bốc lửa đau lòng lính
Từ giã Mỹ Tho , sóng đại dương
Hồn nghe nước vỗ chiều vô định
Vẫn ngắm mây trôi gợi nhớ thương

Suối tóc ai bay sớm nắng hè
Giữa khung trời lạ có mây che
Phượng hồng đã mất từ phương cũ
Lại vắng im lìm cả tiếng ve




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả